Cười thả ga với bộ tranh "không sai một chi tiết" về cuộc sống hàng ngày: Có vợ là một cuộc phiêu lưu mới!
Vợ là gì mà chàng trai nào cũng phải lấy, nhưng sau khi cưới, chồng nào cũng than phiền? Một họa sĩ Ấn Độ, Karan Gupta, đã vẽ tranh về cuộc sống của đàn ông sau khi có vợ. Dù chưa kết hôn, anh sống chung với bạn gái và lấy cảm hứng từ những trải nghiệm đó. Gupta cho rằng, cuộc sống với vợ là một cuộc phiêu lưu đầy khoảnh khắc hài hước và bất ngờ, như tóc vợ rụng hay đam mê mua sắm. Những điều này khiến tình yêu thêm sâu sắc và cuộc sống tràn ngập niềm vui. Nhắc đến một clip gây bão mạng xã hội về việc lấy vợ muộn sẽ càng khổ, có thể thấy rằng dù có phiền phức, đàn ông vẫn phải chấp nhận lấy vợ. Cuối cùng, câu hỏi "Anh xem cho em cái nào đẹp hơn" chính là một thách thức quen thuộc mà mọi chồng đều phải đối mặt.
Cuối cùng, dù chồng nói gì, vợ vẫn chọn những gì mình thích. Vợ thường dịu dàng khi đi ngủ, nhưng thực tế lại khác. Cuộc sống chung khiến hai vợ chồng thường xuyên cày phim thâu đêm. Không có vợ, cuộc vui sẽ thiếu đi sắc màu, khi họ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc say mê. Vợ luôn yêu cầu chồng chụp hàng nghìn kiểu ảnh, và dù lâu dài, tình cảm cũng chỉ như nuôi một chú cún trong nhà. Sống với vợ có nghĩa là thức dậy giữa một căn nhà ngập tóc, và mọi cuộc vui sẽ phải tạm hoãn lại!











Source: https://afamily.vn/bat-cuoi-voi-bo-tranh-khong-sai-mot-chi-tiet-ve-moi-ngay-co-vo-la-mot-cuoc-phieu-luu-moi-20180301004309543.chn